Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Khung Trời Tím - Phạm Tương Như


        (viết riêng cho Kim Oanh)

Ngày xưa em thích tím ô môi
Tím hoa khế ngọt, tím mây trời
Bây giờ em ở xa xôi quá
Ngỡ những hoàng hôn tím áo phơi!
 
Sông nước Tiền Giang vỗ sóng xa
Nhìn bông so đủa tím sau nhà
Bằng lăng tím lối hoa tìm mộng
Tím hồn, tím mắt, tím tim ta
 
Chiều tím về ngang cổng trường xưa
Hoa phượng dường như tím cả mùa
Vắng em khắp phố, đường thay tím
Và lạ lùng thay! Tím cả mưa!

Phạm Tương Như
Dec 17 2011 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét