Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Mãi Chờ Em‏

Lá vờn hoa bướm đôi môi mọng
Nghe chiều lộng gió thả hồn trong
Đồi xanh hương cỏ lâng lâng nhẹ
Điệu khúc giao tình thỏa ước mong

Dòng sông ngắn đong đầy nước mắt
Tắt nụ cười kỷ niệm vương mang
Mắt biếc xưa đẵm lệ mộng vàng
Uyên ương tàn lặng vắng đồi hoang

Hàng thông đứng đợi mưa buồn mới
Ánh đèn mờ thấm lạnh tã tơi
Hỏi thế gian có mấy Ông Trời
Nơi sao rụng.....rụng hoài muôn thuở

Ngỡ em đi rồi lại quay về
Kể anh nghe đêm Xuân Thì lỡ
Ngày ai nỡ chặt đứt giây tơ
Dóc cao biển rộng tình cô đứng
Chờ...............

Lê kim Hiệp
Pleiku 20/8/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét