Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Cháu Oanh Hãy Mỉm Cười - Bác Bùi Văn Thân

Bác có ý kiến với cháu Oanh:

Ngạn ngữ có câu : LIFE IS NOT A BED OF ROSES, nghĩa là:
CUỘC ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THẢM HOA HỒNG, và đường đời khi ta vấp ngã thì ta hãy VỊN THƠ mà đứng dậy! DON'T WORRY ABOUT LITTLE THINGS. O.K.
Cháu Oanh Hãy Mỉm Cười  

Vẫn mỉm cười qua những đổi thay
Cũng như đêm hết lại qua ngày
Đi lâu người mệt, dừng chân nghỉ
Đậu mãi chim buồn, vỗ cánh bay
Xóa nết não phiền hồn thanh thoát
Nghĩ chi sợi tóc, chuyện thêm rầy
Đã không gì mất, còn lại được
Bác cùng chia xẻ Oanh có hay


Bác Bùi Văn Thân  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét