Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Hoang Phế



Trở về thăm cố hương
Vượt qua muôn dặm trường
Đôi chân không định hướng
Nghe hoang phế trong lòng

Lang thang bước dưới mưa
Rong rêu phủ cổng chuà
Tìm không ra chốn cũ
Lạc đâu dấu yêu xưa

Tà áo trắng bơ vơ
Quỳ trong góc nhà thờ
Giữa không gian thanh tịnh
Chợt thấy mình hư vô

Nhìn thập giá trên cao
Con cúi đầu lạy chào
Đưa tay lên làm dấu
Thương kiếp sống lao đao

Đã mất rồi Sài Gòn
Cuả một thuở vàng son
Tất cả đều xa lạ
Như cái xác không hồn

Xin xoá tội lầm than
Cho Nước Việt bình an
Chuá ơi ngài có thấu
Cảnh đất mất nhà tan

Vĩnh Trinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét