Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Em Cũng Là Hoa: Đóa Sen Trắng!


Quen em khi tuổi còn thơ
Bất ngờ gặp lại thẩn thờ dáng xinh
Thẹn thùng áo lụa nguyên trinh
Thướt tha trong gió diễm tình thi nhân
Dạ ở xao xuyến lâng lâng
Bước đi lưu luyến bâng khuâng khó rời
Yêu hoa thốt chẳng nên lời
Ngại làm hoen ố hương ngời trắng trong


Kim Oanh
***
Say Hoa

Thuở mình vào tuổi xuân thơ
Say hoa đắm đuối tôn thờ nét xinh
Si nàng be bé trắng trinh
Bao câu muốn nói tỏ tình mỹ nhân
Nghĩ thôi hồn cũng thấy lâng
Nhưng vì tại vận bâng khuâng không rời
Nên bài hoạ chẳng hết lời
Phải đành tiếc rẻ dáng ngời ngời trong

Quên Đi

***
Đâu Chỉ Vì Thơ

Yêu em đâu chỉ vì thơ
Đêm bờ ao ấy ai thờ trúc xinh*
Bờ vai mắt biếc huyền trinh
Làn hương tóc xõa si tình ái nhân
Hồn phiêu diêu tới trời lâng
Cùng nhau quấn quýt bâng khuâng chẳng rời
Còn ghi khuông nhạc không lời
Mây giăng còn đọng giọt ngời nắng trong.

Phan Tự Trí
*Ca dao: Trúc xinh trúc mọc bờ ao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét