Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Ngập Ngừng …




Ngập ngừng gió thoảng nhẹ lay
Hương thơm áo trắng quyện bay đến người
Thẹn thùng e ấp nụ cười
Hồn nhiên rạng rỡ xinh tươi Xuân về
Gió đưa mơn mái tóc thề
Mai vàng đua nở vân vê nhẹ cài

Xuân tàn nắng Hạ vội sang
Ngập ngừng phượng đỏ ngỡ ngàng rơi mau
Tim ai thổn thức dạt dào
Thở than khải khúc ve cao nhạc sầu
Băn khoăn ngại sắc úa nhàu
Vội vàng ép cánh hoa màu phượng xinh

Mùa Thu chợt đến thình lình
Ngập ngừng vàng lá cuộn mình biếng rơi
Trời thu từ biệt ra khơi
Lẽ loi ngày tháng chơi vơi một thời 
Hoàng hôn gió lốc lá tơi
Thẩn thờ đếm lá một đời nhớ mong

Tuyết ơi se lạnh ngoài song!
Ngập ngừng thấp ngọn lửa nồng đêm Đông
Ấm êm kỷ niệm ngập lòng
Dư hương ngừng nhạt, má hồng ngừng phai
Bình minh sương điểm nắng mai
Xuân thì thuở trước quyện bay đến người!

Kim Oanh
Melbourne 01 - 02- 2010 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét