Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Tri Tâm Khúc



Lòng chiếc bóng tỉnh mơ trong thinh lắng
Tiếng ru đêm lời vẳng với thanh âm
Từ xa xăm trổi khúc độc âm thầm
Tri tâm khúc hoà tan trong vũ trụ

Đêm nay nữa như bao đêm lần lựa
Thả cung sầu chất chứa mảnh trăng thưa
Hoà ánh sáng cho vừa soi vực tối
Âm nguồn đời bắt lối nhịp tư duy

Tiếng ru đêm tựa suối hát thầm thì
Như cơn gió tự tâm xây mộng mị
Mang người từ bi lụy thoát trầm tư
Dòng tương tư trăm năm lưu hồ thỉ

Người là gió ta xin làm tơ cỏ
Len nhẹ nhàng tìm lối ngõ vào tim
Đêm đã khuya trong tâm thức ngủ yên
Hoà hơi thở lan qua miền hạnh phúc.

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét