Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Con Đường Lá Biếc


"Em có về ngang con đường lá biếc.
Những buổi chiều phủ nắng nhẹ đôi vai..."
(Thơ Đinh Tuấn - Nhạc Phạm Anh Dũng)

Trở lại tìm con đường lá biếc
Dằn nỗi lòng da diết nhớ ai
Gió hoàng hôn thấm lạnh bờ vai
Thời thơ dại chôn vùi mất dấu....

Sân trường áo trắng nay còn đâu
Nhặt hoa rơi ép cánh phượng đầu
Câu thơ cũ nhớ nhau hè vội
Lá úa nhầu nắng hạ phai phôi

Dẫu thời gian tàn nhẫn dần trôi
Đường lá biếc không thôi chờ đợi!
Người dù xa phương trời diệu vợi
Một góc trời lá ngóng tàn hơi.

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét