Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Hai Mùa Noel - Bao Mùa Noel…



Hai Mùa Noel

Tôi về ngang lại nhà thờ
Chuông chiều vang đổ em chờ bên sân
Người qua kẻ lại xa gần
Phố đông chen chúc mỗi lần Noel
Lầu chuông giờ đã lên đèn
Ngôi sao sáng rực trong đêm nhiệm mầu
Trong ngoài vang tiếng kinh cầu
Mình người ngoại đạo cúi đầu nghe kinh
Hình như em cũng cầu xin
Mùa Noel tới chúng mình bên nhau...
Thời gian qua tựa chiêm bao
Tóc xanh giờ đã thay màu lưa thưa
Giật mình tỉnh mộng ban trưa
Chuông nhà thờ đổ người xưa xa rồi
Noel chín giữa lòng tôi
Chuông còn vang mãi bóng người nơi nao.

Biện Công Danh
Dec 2014
***

Bao Mùa Noel…

Tình ai tôi đã tôn thờ
Góc xưa vắng bóng vẫn chờ cuối sân
Dù xa lòng mãi thật gần
Thánh đường quỳ nguyện nhớ lần làm quen
Chánh Tòa rực rỡ ánh đèn
Thiên thần tỏa sáng trời đêm muôn màu
Chúa ơi! Nghe tiếng con cầu
Giúp con thêm sức lần đầu đọc kinh
Bên Ngài van khẽ lời xin
“Mùa Noel tới chúng mình có nhau” *
Người đi xa biết dường bao
Đêm đêm ẩn hiện xuyên màu trăng thưa
Bóng quanh lãng vãng sớm trưa
Tâm con lơ láu… ngày xưa qua rồi
Tiếng chuông thức tỉnh hồn tôi
Giáng Sinh hy vọng đến nguời.. nao nao


Kim Oanh
Noel 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét