Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Thì Thầm Cùng Biển

  

Biển vắng đêm nay nghe gì không nhỉ?
Tiếng rì rào gió vang vọng từ xa
Lời thỏ thẻ sóng xô tràn ghềnh đá
Tự nghe lòng thương nhớ quá người xa

Biển đêm nay từng đợt sóng vỡ oà
Giấu niềm vui nỗi buồn vào hang hốc  
Sóng bạc đầu như từng cơn bão lốc
Đá thì thầm một góc biển nghe chăng?

Sóng trắng xóa phủ nhanh giăng lấp kín
Hồn đá dập vùi, lòng biển lặng thinh
Trong im vắng đá thầm thì với biển
Biển đêm ơi! Lắng nghe đá chuyển mình.

Kim Oanh


2 nhận xét:

  1. Trời ơi! chỉ có người lữ hành cô đơn khắc khoải như Kim Oanh mới có nhân duyên với đá, "Thì Thầm Cùng Biển", nghe được đá thì thầm, đá chuyển minh...
    KO hỏi: "Biển vắng đêm nay nghe gì không nhỉ? / Đá thì thầm một góc biển nghe chăng? / Biển đêm ơi! Lắng nghe đá chuyển mình."
    Trải qua sóng gió chỉ đá là tồn tại mãi.

    Trả lờiXóa
  2. Chị Hoàng Yến ơi, Thì ra trong cô đơn khắc khoải, chị em mình cũng có duyên đồng hành để cùng chia sẻ cho nhau lời thì thầm cùng biển và nghe đá chuyển mình phải không chị?! Em cám ơn chị nhiều lắm lắm..............

    Trả lờiXóa