Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Tim Khâu Vết Hằn



Đôi tay khéo léo thêu thùa
Vẽ muôn sắc thắm bốn mùa trổ hoa
Trải thơ trang giấy thiết tha
Đàn lên khúc nhạc lời ca giao hoà

Hai lòng ngày một cách xa
Trái tim từng mảnh cắt ra vụn về
Xoá tình lẫn nghĩa phu thê
Cam đành đứt đoạn lời thề giao bôi

Thả buồn theo nhánh sông trôi
Thả tuôn oán hận cho môi nụ cười
Phù du một kiếp con người
Mở trói tim héo thay tươi cuộc đời.

Tròn xoay đất chuyển đổi dời
Thả trôi theo vận sao trời thâm sâu
Bên bờ vực thẳm thảm sầu
Thức trời quay mặt...tim khâu vết hằn


Kim Oanh
Úc Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét