Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Tưởng Rừng Xưa Thay Lá


Trích Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh
***
Tưởng Rừng Xưa Thay Lá
Cứ tưởng anh về rừng lá xanh tươi
Trăm hoa khoe sắc nhụy cười lã lơi
Bướm ong vờn nét thay lời chờ đợi
Nồng nàn duyên thắm nơi đồi nên thơ

Bầu trời xanh! Hiện thân em rạng rỡ
Một thiên thần mở cửa giấc mơ say
Chắp đôi cánh quay về thời ngây dại
Thuở em cùng lữ khách ngại ngùng yêu

Tiếc thay pleiku tầm tã mỗi chiều
Lang thang phố núi trong nhiều ưu tư
Hạt buồn ướt đẫm tràn hoa tâm sự
Anh đi rồi em tự chết trong mưa

Mộng đẹp lâu thiếu vắng cũng bằng thừa
Mong manh quá....tình xưa còn khuất nẻo
Thời gian trôi khối sầu mãi mang theo
Tiểu thuyết buồn đeo vào hành trang chết!

Hết thật rồi! Rừng lá vẫn như xưa!

Pleiku 10-8-2011
Lê Kim Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét