Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Em Đến – Em Về?

 Anh Tương Như ơi,
 Kim Oanh mượn dòng thơ 5 chữ của anh gửi thêm 3 chữ nữa để  gói ghém  cảm xúc Em đến - Em Về?  nha.


Em đến rồi em đi như áng mây
vô tình như ngọn gió đong đầy
ngọn gió làm lá bay thu hỡi
em làm anh quắt quay có hay

Em đến rồi em đi anh tương
bỏ quên tuổi xuân thì mơ tưởng
nơi hồn anh yêu dấu ngủ say
tình thành men ủ cay em biết!

Em đến rồi em đi dỡ dang
dáng em còn thấp thoáng ngỡ ngàng
vai ai vừa nghiêng nón cười khẽ
giật mình ước phải chi em sang?

Em đến rồi em đi trăng tan
hoa nhà anh rụng phấn nhớ nàng
trên sân chiều nhạt nắng in dấu
con bướm lượn xa bay! Sang ngang

Em đến rồi em đi em về
thời gian em dẫm nát u mê
vết chân đầy bụi cát yêu nhớ
nghiến lối đời anh qua cơn mê!

Em đến rồi em đi thật rồi
gửi áng mây mái tóc bồng trôi
gửi bông hoa nụ cười môi ấp
gửi trời xanh ánh mắt thẹn thùng

gửi nước gương dáng người run rẫy
anh nhìn ra nhớ thương! Tỉnh? Say?

Kim Oanh
2/8/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét