Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Ước Chi....


Ước Chi...


Ước chi…Ai chiếc lá rơi
Hôn lên mái tóc má môi phai kìa
Chao ơi!Ánh mắt nồng tia
Lung linh bến đỗ thuyền dìa bên ta
Mùa này…!Chớ vội lìa xa
Nhích gần hơi ấm ôm xòa đôi vai
Lượt thượt mái tóc thu dài
Thẹn thùng che kín trăng ngoài song thưa 

Kim Oanh
***
Các Bài cảm tác:

Thu về cánh lá rơi rơi
Rơi trên mái tóc mắt môi kia kìa
Thu chiều rọi ánh nồng tia
Thuyền mang hương ấm quay về bên ta
Thu này sẽ chẳng lìa xa
Để anh lau giọt lệ nhòa chưa phai
Để anh chải lại tóc dài
Để em thẹn tránh trăng ngoài song thưa

Nguyễn Đắc Thắng
20150722 
***

Ước gì....làm hạt mưa rơi!
Rớt trên mái tóc,bờ môi ai kìa
Mát sao...lúc nắng hè tia
Áo bay theo gió, bay dìa phía ta...
Hạ về....dù phải cách xa
Phượng hồng cũng rũ nhạt nhòa bờ vai
Thướt tha...sợi tóc buông dài
Ước gì....em đứng tựa ngoài rèm thưa
Để anh là những giọt mưa
Ru tình, tìm lại lối xưa hẹn hò.


Song Quang
***


Bài 1:

Ước mơ...làm cánh hoa rơi ,
Thơm trên làn tóc đôi môi em kìa.
Đẹp sao...nắng Hạ vàng tia,
Phất phơ tà áo bay dìa cạnh ta.
Nhớ ai...thấp thoáng đằng xa,
Dưới trăng...bầu bạn quê nhà ôm vai.
Tắm xong...xỏa tóc buông dài,
Gương Nga...e thẹn nép ngoài song thưa...

Mai Xuân Thanh

Bài 2:


Đêm qua lành lạnh lá rơi,
Ai nhìn trộm nhớ má môi em kìa.
Trời ơi ! ... Nồng ấm mắt tia,
Mộng mơ bến đợi tình dìa với ta.
Thu sang nắng Hạ đừng xa,
Nghe mình hơi ấm thở phà ôm vai.
Tơ vương tóc mượt buông dài,
Nhìn trăng mắc cở nép ngoài phên thưa...

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 07 năm 2015
***
Ước Gì...

Ước gì...Đừng có mưa rơi
Để màu phượng mãi thắm môi ai kìa
Ước gì ...Ánh nắng hồng tia
Miên rơi trên lá, nghiêng dìa thềm ta
Ước gì ...Không cảnh ly xa
Mắt không rưng lệ, tóc xòa bờ vai
Ước gì ...Ngày tháng xuân dài
Trăng không buồn khuyết treo ngoài phên thưa

Yên Dạ Thảo
24/07/2015 
***
***
Ước Sao...

Ước sao...Cầm được tiếng rơi
Nâng niu ánh mắt, đường môi thơm kìa
Ước sao... Xuân đọng ngàn tia
Theo hương gió quyện đưa dìa với ta
Ước sao...Một cánh chim xa
Về bên gối mộng, tóc xoà nghiêng vai
Ước sao...Những giấc mơ dài
Không hờ hững lạc bên ngoài mành thưa.

Phong Tâm
31/07/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét