Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Buồn!


Buồn!

Buồn như tiếng mẹ ru chiều vắng
Không gian sầu, lẵng lặng hoàng hôn
Hiu hiu gió buốt tâm hồn
Bao thu đất khách bồn chồn lòng ai!

Mailoc
***
Buồn!


Buồn thở buồn than trong đêm vắng
Buồn rơi nước mắt giọt ngắn dài
Buồn nhung buồn nhớ sầu cô quạnh
Buồn chạnh đau lòng khóc tiễn ai!

Kim Oanh
***
Buồn


Rượu đầy cạn chén không ai cạn
Đất khách còn đâu bạn để say
Nơi này lất phất mưa bay
Hỏi người tri kỷ có hay chăng là

Kim Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét