Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Tìm Lại Cố Nhân


Tìm người xưa giữa phố xưa
Vàng thu mấy độ người chưa trở về
Chắc chiu từng chút đam mê
Gửi cho người để vỗ về yêu thương


Tìm người phố vắng đêm trường
Mình ta lặng lẽ trên đường giăng mưa
Phố xưa tìm lại hương xưa
Mấy mươi năm cứ tưởng vừa hôm qua

Tìm người gửi chút tình xa
Một thời tuổi học đã là tri âm
Gọi người phố vẫn lặng câm
Đường khuya hun hút âm thầm buồn tênh

Tìm người lạc dấu chân quen
Ta từ viễn xứ về trên bước sầu
Tìm người mãi tận canh thâu
Biển dâu dời đổi biết đâu mà tìm?

Vĩnh Trinh
***

Chờ Người....

Chờ người chốn cũ chiều xưa
Bao mùa lá đổ vẫn chưa thấy về
Đêm đêm mộng ảo mê mê
Cố nhân lỗi hẹn bội thề nhớ thương

Chờ người thui thủi canh trường
Lặng mình phố vắng cuối đường dầm mưa
Chờ người hò hẹn góc xưa
Quanh đi quẩn lại chợt vừa thoáng qua

Thời gian vụt mất tầm xa
Tiếng cười giọng nói chỉ là dư âm
Trót yêu biết đấy tình câm
Nén đau tim cố nuốt thầm gọi tên

Xếp tàn y giữ hương quen
Giọt lăn lăn khẽ sầu trên môi sầu
Chờ người thức trọn đêm thâu
Mây ngàn viễn xứ người đâu hởi người?

Kim Oanh
31/7/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét