Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Ngày Xưa Anh Nói…..


Ngày xưa anh nói anh yêu...
Áo màu trang nhã những chiều thu sang
Em vội may áo lụa vàng
Làm duyên làm dáng hội làng cùng anh


Anh bảo nhung nhớ trời xanh
Em thay màu áo thiên thanh hiệp lòng
Anh đùa say em rượu nồng
Thẹn thùng má ửng áo hồng em thay


Bao điều anh thích còn đây
Tình yêu chấp cánh khói mây bạc màu
Hoa vàng gợi nhớ nỗi đau
Áo xưa xếp lại khít khao rương sầu


Kim Oanh
* Cảm xúc từ ảnh chụp của Biện Công Danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét