Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Đôi Khi - Nhớ Thầm



Đôi Khi

Đôi khi qua góc phố xưa
Nhìn hàng me cũ nghe mưa trong lòng
Từng giờ từng phút chờ mong
Những ngày tháng hạ đi rong cuộc đời
Có khi chợt thấy hoa cười
Dù trong giây phút nhưng rồi không quên
Cuộc tình chưa đã đặt tên
Về đâu mái tóc bồng bềnh ngày xưa
Nắng chiều trên lá đong đưa
Phố xưa còn đợi, người chưa trở về...

Biện Công Danh
***
Tiếc Thầm


Nhớ gốc me cũ mới vừa...
Có hai mái tóc đẫm mưa phải lòng
Làm bộ lơ là chẳng mong
Đùa bong bóng nước thả rong vui đời
Trong dạ thì tủm tỉm cười
Tạnh mưa chia vội..xa rồi khó quên
Hùi hụi tiếc chửa hỏi tên
Nhớ người lãng tử bồng bềnh thuở xưa
Uớc mơ chờ đợi đón đưa
Dưới tàng me cũ mộng chưa thấy về

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét