Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Tiếc Xuân



Lá còn hứng giọt mưa rơi
Trong mưa âm hưởng bao lời thở than
Từ ngày em bước sang ngang
Tiếng mưa sùi sụt muôn vàn nhớ nhung

Biện Công Danh
***
Tiếc Xuân

Đêm trường canh cánh giọt rơi
Mưa thay dạ khóc buông lời trách than
Nỗi lòng trăm mối ngổn ngang
Ngóng chờ mùa cũ vô vàn tiếc xuân!

Kim Oanh
***
Tiếc Xuân

Mai còn hứng giọt sương rơi!
Mà sao Xuân nở trao lời vản than?
Hương thừa quanh quẩn dọc ngang
Tưởng nàng Xuân đã vội vàng xa Mai


Song Quang
***
Mai-Xuân

Mai vàng rồi cũng rụng rơi,
Yêu em Xuân tỏ bao lời kêu than!
Hoa tàn thôi hết hiên ngang,
Cuối mùa Xuân cũng ngỡ ngàng xa Mai

Mai Xuân Thanh
* Ảnh của Biện Công Danh chụp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét