Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Buồn Vui Ngày Tình Nhân


Trái đất giờ như quay vòng lạc điệu
Mới vào Xuân mà rệu rã con tim
Phố đông vui lòng chợt vắng im lìm
Men rượu nhạt nhịp tim như ngừng đập

Người yêu hỡi! Luống trà xanh tràn ngập
Những đôi tình dồn dập chữ yêu đương
Sao hai ta lạc phố mịt mù sương
Ngày tình nhân! Trăm đường ngăn cách trở

Mãi chờ em đến sau ngày tình nhớ
Kiệt lực dần anh ngỡ lịch in sai
Bóng người xưa hương vắng suốt đêm ngày
Tao ngộ đợi anh hoài trong mê sảng

Mùa tình yêu có còn mây lãng đãng
Pha nắng hanh vàng mang gót em qua
Dăm cánh hồng rơi chấn động lòng già
Hoa trinh nữ lìa xa ta đau khổ

Trong tình yêu đâu có ngày đám giỗ
Ước tương phùng bão tố nhớ mông lung
Ồn ào chi kỷ niệm đã muôn trùng
Liều thuốc cũ cùng chung tình giữ lửa

Chiều nay phố đông giữa dòng trẩy hội
Bước lạc loài phố vội quá mùa yêu!

Vĩnh Long 14-2-2011
Lê Kim Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét