Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Hoa Tím - Hoa Tâm



Hoa Tím

Hoa tím còn vươn chút má hồng
Của thời con gái lúc sang sông
Tình ơi kỷ niệm còn đeo mãi

Màu tím hoa xưa phút chạnh lòng!

Có khi nào em thấy bâng khuâng
Nhớ ai trên bước lẻ phong trần
Người cũ năm xưa còn vương vấn
Hoa tím nào không níu bước chân!


Biện Công Danh

6/2/17
***
Hoa Tâm

Mộng ước mơ tan má nhạt hồng
Phong ba xô dạt khác bờ sông
Trôi theo con nước sầu ly xứ
Tím cả hoàng hôn tím nát lòng

Biết trách ai đành giết tuổi xuân
Vượt qua bão táp giữa dương trần
Đợi chờ mùa mới vươn mầm sống
Tím ngát hương đời vững tánh chân!

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét