Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Áo Trắng Ngày Xưa


 
Phố cũ Pleiku xa cách rồi
Sân trường áo trắng cũng phai phôi
     (Lời nhạc của Nguyễn Đức Tri Tâm) 

Áo Trắng ngày xưa những giờ chơi
Lã lơi trong gió nón nghiêng cười
Tóc cài hoa trắng lòng say nắng
Đôi má em hồng duyên thắm tươi

Trở về phố núi nhặt hoa rơi
Xơ xác bên hiên những mảnh đời
Tìm trong ngăn nhớ màu ký ức
Trơ gốc phượng buồn đoá hoa tơi

Áo Trắng Ngày Xưa khúc ru hời
Pleiku phố cũ mảnh hồn côi!
Chợt buồn man mác làn sương khói
Mờ khuất chân trời ảnh nhân soi.

Kim Oanh
Melbourne 17/5/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét