Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Xuân Không Muộn



Mùng sáu xin thài lai đôi chuyện
Bốn bà già cười nói huyên thiên
Chơi xăm Hường trút muộn phiền
Miệng chóp chép liền liền dưa bánh mứt

Sáu giờ đồng hồ tám chưa dứt
Giành nhau kể lể chuyện sân trường
Tâm sự người mến người thương
Sáu chục bó còn đường tương chao nhé!

Sồn sồn thế lắm kẻ nhìn...lé
Mắt liếc liếc chân quàng xiêng té
Yểu điệu... giả bộ né hoài....
Lắm gã mê say đêm dài gối mộng

Nhìn lại nay tóc bạc răng long
Xuân viễn xứ cùng ngồi bắt bóng
Tim lay đọng quên lãng cuộc đời
Vui đón xuân mới tuyệt vời! Không hối tiếc.

Nàng Một ngọt ngào lời tha thiết
Nàng Hai cười mắt biếc môi cong
Nàng Ba tim ấm tình nồng
Nàng Bốn má hồng rung động ...chiều xuân

Bốn bà già từ giã lâng lâng
Bước chân xa nhưng hồn thật gần
Đêm về gối ngủ bâng khuâng 
Nhịp ... bốn trái tim rần rần ... rung chuyển....

Kim Oanh
Kỷ niệm Mùng 8 Năm Nhâm Thìn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét