Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Hạnh Phúc Trổ Hoa



Trả lại cho em màu nắng lụa vàng
Sương hồn nhiên thả hôn ngàn thảm cỏ
Trả lại cho em gót son mọng đỏ
Một thời tuổi nhỏ bước tung tăng

Trả lại cho em xôn xao vệt nắng
Ươm mắt ngọt ngào lời nhắn gửi trao
Trả lại cho em trời trong mây trắng
Vườn xanh màu chim cất tiếng hót cao

Trả lại nhau tình yêu đầu mở ngõ
Nắng nhiệm mầu hoa cỏ thả đi rong
Đôi học trò tắm nắng đuổi tình hồng
Hạnh phúc trổ hoa cầu vòng đua sắc

Kim Oanh

* * *
Trả Lại Anh

(Từ Hạnh Phúc Trổ Hoa của Kim Oanh)

Hãy trả lại anh màu nắng sân trường
Tung tăng hai đứa hồn nhiên tuổi trẻ
Hãy trả lại anh…bút chì, thước kẻ
Anh trao em làm kỷ niệm ngày xưa!

Hãy trả lại anh khung trời thơ mộng
Bầu trời xanh mây trắng với hàng cây
Hãy trả lại anh tình yêu vô vọng
Lửa yêu thương tắt ngấm mùa Xuân nầy.

Hãy trả lại anh nụ hôn nồng cháy
Tuổi học trò tình cảm thả đi rong
Tay nắm tay đầu dựa đôi má hồng
Nay hạnh phúc chỉ còn trong nỗi nhớ.

Nhưng em cứ…giữ tình yêu ngày đó
Để anh thầm…vọng tưởng giấc mơ hoa
Để anh luôn nhung nhớ đến người xa
Dù phiêu bạt tuổi ngọc ngà ước hẹn.

Dương Hồng Thủy
( 26/04/2013)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét