Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Xuân Tự Tình


Ve ru giấc mơ vàng hạ nhớ
Hoa đầu mùa đỏ cánh đong đưa
Ai qua đây nhung nhớ mới vừa…
Yêu vội bước phượng xưa tàn héo?

Thu làm dáng phơi mình uốn éo
Hờn gió buồn thả cánh vàng rơi
Lá úa đau lơ lững giữa trời
Mùa lặng lẽ .. buồn rơi nhỏ lệ

Đông ngơ ngẩn lơi màng sương mỏng
Hôn vai hờ gối mộng tình nhân
Quấn quýt tuyết rơi nhẹ trắng ngần
Mặc giá hơi thở gần se ấm

Cây đâm chồi nắng tắm nụ tươi

Hoa rộn ràng rộ đóa tinh khôi
Ong mơn man ghé môi ươm mật
Xuân tự tình đừng khất người ơi!

Kim Oanh
Mùa Xuân Melbourne 1/9/2015
***
Nơi góc vườn nhỏ, đủ bốn mùa, tuổi đời dần trôi cũng thắm màu xanh lá... 
Và luyến tiếc xuân thì ... vội níu mùa qua...

1/ Nectarine là cây ăn trái, Người Việt gọi là trái Xuân Đào. Sắc hoa rất đẹp, khi trái vừa chín tới rất ngon, ngọt và dòn.



 2/ Cây Plum, gọi là Mận Đàlạt. Hoa trắng mong manh trong gió, khi xuân về chim ríu rít chuyền cành, trái mận là món mồi ngon của các loài chim. Không khéo bao bọc thì chúng lãi sạch không còn.




3/ Cây Pear gọi là Cây Lê, Hoa màu trắng quyến rũ ong vây quanh, trái Pear ăn dòn như trái ổi ở quê nhà. Trái có 2 loại, võ màu nâu và loại màu xanh



Kim Oanh
Xuân Melbourne 2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét