Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Góc Riêng Thanh Thản!

"Wake at dawn with a winged heart
and give thanks for another day of loving.” (Kahlil Gibran-1883-193)

Lời Dịch:
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương (Khuyết Danh)




 Sau khung cửa hẹp vầng dương ló dạng
Yêu cuộc đời làm bạn với thiên nhiên
(KimOanh)


 Những cánh thiệp thương yêu nồng ấm
Mơ vòng tay gửi gấm chút thâm tình
(KimOanh)


 "Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương"
Quà lưu niệm chị Ba gửi tặng để nhớ về Má



 Thanh vắng và lòng người chợt lắng
Khúc nhạc trầm văng vẳng ru êm
Lá rơi rơi nhẹ trước thềm
Hương xưa chạm giấc mơ duyên buổi đầu
(KimOanh)

 

"Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao"
(Bài Không Tên Số 8 - Nhạc Vũ Thành An)


Cảm ơn Thư Họa tuyệt vời
Người mang nét vẽ tô đời xuân tươi
"Việt Nam quê Mẹ ta ơi"
"Trong từng nhịp thở đất trời trở trăn"*
(*)Thư Họa của Bác Vũ Hối tặng Xuân2010, nhân chuyến Úc du 


"Lời ru qua phố đêm
Hừng đông tia nắng lên
Gọi em trở về, về với hồn nhiên
Gọi em trở về, về với bình yên "
(Lời Ru Mời Em Trở Về - Nhạc LM. Đinh Thanh Bình tặng 2005)


Giọt nắng bên thềm soi vào góc nhỏ
Xóa những tháng năm vò võ sầu dâng
Bao phút ưu tư lo lắng phai dần
Lòng thanh thản lâng lâng vui ngày mới 
(KimOanh)

Kim Oanh
10/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét