Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Cảm Ơn Lời Ru

(Con xin cảm ơn Cha đã giúp cho con đứng lên từ vực thẳm.)

Vẳng đâu đây một câu hò:
“Lời Ru qua phố mời em trở về”
“ Hò ơi về với tình  quê” *

Một lần xa xứ tóc thề ngủ yên
Ra đi đánh mất hồn nhiên
“ Lời Ru bóng tre nghiêng” *
Diụ hiền!

“ Hò ơi về với hồn nhiên”
“ À ơi, ơi à về với bình yên” *
Nhận ra một thoáng ngoan hiền
Ướp trong mái tóc còn nguyên hương đời
Đêm nay nhìn ánh trăng rơi
“Ngẩn ngơ thương nhớ một thời ấm êm” *

Cảm ơn CHA lời tình ca
Cho con sống lại thiết tha ngày nào
Giúp con quên một nỗi đau
Hướng con tìm lại được màu nắng xưa
Hạnh phúc nhàu úa trong mưa
Hạt thương hạt nhớ vẫn chưa nhạt nhoà....
                   
 (*) Trích trong bài hát Lời Ru Mời Em Trở Về
của Linh Mục Đinh Thanh Bình.

Kim Oanh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét