Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Mơ Một Vòng Tay!


(Kỷ niệm lần giỗ thứ 17 của Ba 1997-2014)

Ba ơi! Hổm nay dọn dẹp vườn,
Tiếng chim ríu rít gọi hồn vương,
Ngắm hoa nhớ Má, thương Ba lắm,
Mười bảy năm dài tưởng giỗ Ba.

Mỗi độ xuân về nỗi hoài mong
Lời Ba dạy dỗ khắc vào lòng
Bao nhiêu âu yếm bao chăm chút
Dành trọn yêu thương lẫn ấm nồng

Làm sao con trẻ quên cho được
Tiếng cười rôm rã những giờ cơm
Món ngon vật lạ Ba nhường nhịn
Hạnh phúc dâng đầy hương vị thơm

Hôm nay con cúng cỗ mâm đầy
Nhang khói gợn tròn Ba về đây
Pha thêm cà phê, bơ, sửa đặc
Nhâm nhi khen tặng tách ngon này!

Ngậm ngùi môi mắt giọt lệ cay
Mới biết là con đang mơ ngày
Ba Má ra đi ... đi vĩnh viễn
Vẫn thèm Ba Má ấp vòng tay!

Kim Oanh
Úc Châu 30/10/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét