Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Hạt Cát


(Từ Lời Viên Sỏi của Kim Oanh)

Thân em hạt cát nhỏ
Vùi mình trong biển sâu
Cợt đùa bên ghềnh đá
Theo con sóng quên sầu.

Lá biến thành phân rác
Gỗ sẽ mục dịu mềm
Nắng mưa trời man mác
Cát se cứng từng đêm.

Con người đầy gian trá
Hơn thua nhau suốt đời
Cát ngàn đời vẫn vậy
Chỉ khổ kiếp làm người.

Cát vàng màu lấp lánh
Bãi bể chiều tàn phai
Dịu êm chân em gái
Nhịp bước cùng với ai.

Thủy tinh và cát trắng
Đẹp như viên ngọc trai
Trang điểm cho đời mãi
Thêm vui tháng năm dài.

Ngàn đời em hạt cát
Cứng rắn dù mỏng manh
Vui đời em ca hát
Hồn em là biển xanh.

Dương Hồng Thủy
(25/10/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét