Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Ghen Hờn Đóa Tigon!



Sáng mùa nắng ấm Houston
Giàn hoa hồng thắm Tigon phơi mình
Hoa, ta như bóng với hình
Chao tim đôi quả vịn linh hồn gần
Sao cớ chi! Lòng lại phân vân

Ngắm hoa! Mãi bâng khuâng ghen hờn
Giận Tigon vai mơn đùa giỡn
Mỉm môi hoa bỡn cợt gió mai
Trong tay hoa tựa mình say đắm
Tắm nắng vàng hoa thắm tình ai

Riêng góc nhỏ! Chiếc bóng buông dài
Ghen hờn lắm! Tim ai hoa chiếm
Tigon lơi lã! Hồn ta chết lịm
Một góc vườn hoa tím hồng lay
Khẽ thở dài! Hoa biết? Người hay?

Kim Oanh
Houston 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét