Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Mặc Sức Tình Xa!!!


(Từ Một Ngày Nào Thật Xa của Khiếu Long)

Một ngày nào nắng chợt ngã màu
Người xa rồi trăng đâu không tới
Đêm Cao Nguyên phố buồn đứng đợi
Người trở về thắt mối tình đau

Một ngày nào nói chẳng thành câu
Người lặng lẽ cúi đầu từ giã
Ngỡ mùa hè ba tháng thoáng qua
Tim nhói đau dòng đời nghiệt ngã

Một ngày nào trời giông gió lộng
Chuyến xe đời giấc mộng chơ vơ
Trạm dừng chân chờ đợi hững hờ
Trên ghế tạm bơ vơ... Số mệnh!

Một ngày nào sóng lặng buồn tênh
Tình lênh đênh ... không người đưa tiễn
Dù gặp nhau xót xa miên viễn
Chỉ một lần ...mặc sức tình xa !!!

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét