Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Tựa Vai Tháng Sáu


Em về tháng Sáu tựa vai
Cành hoa phượng đỏ nghiêng dài tóc hương
Tiếng ve líu ríu bên đường
Áo bay khép mở cổng trường ngày xưa

Em về tháng Sáu nghiêng mưa
Làn mây chùng nhớ cũng vừa thả trôi
Chiều thương vụng trộm nụ cười
Hồn tôi vụng đậu trên môi hoa tình


Mưa hồng thánh thót lung linh
Thắp ngàn ngọn nến soi hình bóng nhau
Tóc dài nửa mái hương cau
Nửa kia rẽ lệch bể dâu sao đành

Em về tháng Sáu hong xanh
Cầm tình tôi nhé che vành nón nghiêng
Bàn tay năm ngón nõn mềm
Giữ hồn tôi giữa bao đêm mơ màng

Giấc mơ vỗ sóng lang thang
Chờ em chung chuyến đò ngang theo về
Áo dài đôi ngả đam mê
Chia đôi thương nhớ bên hè phượng bay

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét