Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Khung Trời Nhớ

 

          (Từ Khung Trời Nhớ của KimOanh)

Có khung trời nào em thương nhớ dài lâu?
Có cánh rừng nào em không quên kỷ niệm?

Em trở lại hoa cười, môi em thêm kiều diễm
Gặp lại người xưa có thoáng chút bùi ngùi..?

Chim hót đâu đây hòa nhịp với niềm vui
Những cơn gió ấm lòng niềm nhung nhớ
Con tim nhịp tưng bừng theo nhịp thở
Đưa em vào hạnh phúc của tình yêu.

Khung trời nào khung trời nhớ mỹ miều?
Đưa em đến một chiều mưa hóa đá
Anh chỉ sợ gặp em, em nhìn xa lạ
Bỡi bây giờ em đã có người thương...


Dương Hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét