Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Tìm Đâu


Ta đi tìm lại cuộc đời
Từ lâu lạc mất bầu trời thân thương
Vó câu vừa nhuốm phong sương
Bỗng con tuấn mã dừng cương nghẹn ngào
Thuyền chưa về bến năm nào
Đã buông tay lái cắm sào nơi đây
Chim trời chưa mỏi cánh bay
Bỗng cơn giông bão cuồng quay quanh mình

Ta đi tìm lại cuộc tình
Cô đơn chỉ thấy bóng hình riêng ta
Như vầng trăng sáng bao la
Muôn đời bên cạnh gốc đa , cuội già
Nhìn mây mấy cánh mượt mà
Chạnh lòng nhớ đến một tà áo xanh
Ta đưa ngọc nữ vào tranh
Thả hồn theo dáng mỏng manh khắp trời

Ta đi tô thắm cuộc đời
Làm thơ tình ái như lời nhớ nhung
Mơ hồ mộng mị mông lung
Hương hoa quẩn quyện tim run bềnh bồng
Ta ươm những giọt nắng hồng
Ướm trên môi mọng ấm vòng tay mê
Ta nhìn áo lụa vân vê
Ta tìm lại thưở ngô nghê vào đời


Đỗ Hữu Tài (Aug. 17-2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét