Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Anh Vẫn Đó



Em luôn yêu thiên nhiên đầy mơ mộng
Chim chuyền cành cây nhú trổ mầm xanh
Hương cỏ thơm hoà trời đất trong lành
Mái tranh nghèo có Ba Mẹ và anh

Mơ ước đó vừa tầm tay anh biết?
Không! Một chiều anh từ biệt ra đi
Khoác chinh y anh chẳng nói được gì
Em ôm mộng chia ly niềm thổn thức

Bao mùa qua ngậm ngùi tim rạn nứt
Nỗi dày vò lòng day dứt khôn nguôi
Lật trang thư nhìn dư ảnh tìm vui
Tình anh vẫn êm đềm dòng suối ngọt

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét