Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Tiếc Thương Một Đồng Đội


Thoáng phút chốc năm tròn tạm biệt
Trở về vùng nghiệt ngã năm xưa
Chiến trận tan như vừa hồi ức
Đồng Đội buồn ray rức " Quê Hương "

Anh ra đi thương đời ở lại
Con thuyền mành thiếu vắng bàn tay
Lèo lái phụ đêm dài sóng dữ
Vượt ngàn khơi tìm chữ " tương lai "

Văng vẳng xa giọng ai trầm lắng
Hát tặng bài nặng nợ Quê Hương
Góc trời riêng dầu dãi dặm trường
Làn hương tỏa cô đơn lần bước

Giận thước thời gian đo quá vội
Tiếc thương người đồng đội ra đi
Khi giấc mơ chưa tròn ước nguyện
Chuyện tình ca chưa rõ bậc cung

Chỉ mình anh.....vĩnh biệt nghìn trùng !

Pleiku 18-7-2011
Lê Kim Hiệp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét