Tiêu Đề Nhãn
- Câu Đối
- Cổ Thi
- Hình Ảnh Nay
- Hình Ảnh Xưa
- Hướng Đạo Việt Nam
- Lưu Niệm Gia Đình
- Lưu Niệm Hoc Trò
- Nhạc Ngoại Quốc
- Nhạc Thánh
- Nhạc Việt
- Sưu Tầm
- Thơ Ba Má
- Thơ Cảm Tác
- Thơ Diễn Ngâm
- Thơ Dịch
- Thơ Lính
- Thơ Mùa Hạ
- Thơ Mùa Lễ
- Thơ Mùa Thu
- Thơ Mùa Xuân
- Thơ Mùa Đông
- Thơ Nhạc
- Thơ Phổ Nhạc
- Thơ Tranh
- Thơ Tranh Nghệ Sĩ
- Thơ Tình
- Thơ Xướng Họa
- Thơ Ảnh
- Trang Bạn Hữu
- Văn
- Vũ Hối Thư Họa
- Yoga
- Youtube
Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014
Xin Cho Tôi
Xin cho tôi một góc riêng
Để tôi quên những muộn phiền đã qua
Xin cho tôi chút xót xa
Khi tôi em đã như là người dưng
Xin cho tôi được quay lưng
Dấu đi ánh mắt ngập ngừng nhìn nhau
Xin cho tôi mãi về sau
Quên em như khúc tình sầu dở dang
Xin cho tôi phố thênh thang
Chắt chiu tìm nhặt lá vàng tình tôi
Xin cho tôi chỉ thế thôi
Góc riêng tôi đó một thời đam mê
Khiếu Long
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét